Vẫn nhiều rủi ro

Có vẻ lời chúc hồi cuối năm 2025 để tiễn năm cũ, đón năm mới của nữ Thủ tướng Italy, Giorgia Meloni, về việc “năm nay đã tồi tệ rồi nhưng các bạn vẫn nên tạm hài lòng vì sang năm tình hình sẽ tệ hơn nữa” đang trở thành hiện thực khi nhìn vào mức độ gia tăng xung đột trên bàn cờ quốc tế. Bất chấp những tuyên bố về các nỗ lực tìm kiếm hòa bình, tại nhiều điểm nóng trên thế giới ở thời điểm đầu năm 2026 vẫn tiềm tàng những lý do có thể bất ngờ làm căng thẳng và nguy hiểm hơn các cuộc chiến. Theo nhận định của Báo Anh The Independent, “thế giới đã bị tẩm xăng đầm đìa” và chỉ cần một tia lửa tình cờ xuất hiện thì có thể làm cháy bùng lên những cuộc chiến một mất một còn trên quy mô lớn.
Xem tiếp